THÔNG TIN THÊM VỀ ĐỐI TƯỢNG ĂN CHẶN TIỀN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN:

Thêm 1 trường hợp tố cáo ông Chương ăn chặn tiền

Thứ sáu, 22/05/2015 09:10

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 28-4-2015 có đăng bài “Lật mặt đối tượng ăn chặn tiền hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn” phản ánh việc ông Đặng Hoàng Chương (1943, tạm trú thôn 3, xã Bình Triều, H. Thăng Bình, Quảng Nam) có hành vi ăn chặn 5 triệu đồng do các nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị Nguyễn Thị Em (1971, trú thôn 4, xã Bình Giang, H. Thăng Bình). Sau khi báo đăng, ông Trịnh Tấn Á (1963, trú thôn Quý Thạnh, xã Bình Quý, H. Thăng Bình) có gửi đơn tố cáo ông Chương cũng đã ăn chặn tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm ủng hộ cho anh Trịnh Tấn Phú (1990, con trai ông Á).

Ông Trịnh Tấn Á trình bày: Con trai ông là Trịnh Tấn Phú (1990) bị một số thanh niên ở xã Bình Phú (H. Thăng Bình) đánh để lại di chứng liệt nửa người, mù 2 mắt, thương tật vĩnh viễn 92%. Để chữa chạy cho con, gia đình ông lâm vào cảnh khánh kiệt nên ông có nhờ ông Đặng Hoàng Chương làm đơn gửi các cơ quan xin giúp đỡ.

Ông Chương tại buổi làm việc với chính quyền địa phương.

Ông Chương nhận lời rồi làm đơn xin trợ giúp nhân đạo gửi đến các cơ quan, tổ chức xã hội, cá nhân. Đến ngày 17-7-2014, đại diện Hội Từ thiện Quán thế âm (Đà Nẵng) đến nhà ông Á trao số tiền 10.750.000 đồng giúp đỡ anh Phú. Tuy nhiên, số tiền này, ông Á phải chia lại cho ông Chương 5 triệu đồng. Tiếp đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng giúp đỡ cho anh Phú 9.200.000 đồng, ông Chương cũng "ngắt" 4 triệu đồng và 1 nhà hảo tâm tại TP Đà Nẵng ủng hộ 2,5 triệu đồng thì ông Chương cũng "cưa đôi" 1 triệu đồng. Ngoài ra, trong thời gian làm đơn gửi đi các nơi, vợ chồng ông Đặng Hoàng Chương đã yêu cầu ông Á trả tiền chi phí đi lại, giao dịch, tổng cộng gồm  27 lần với số tiền là 35 triệu đồng.   

Để làm rõ nội dung đơn, ngày 13-5-2015, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp làm việc với ông Á và được cung cấp thêm: Sau khi nhờ giúp đỡ, ông Chương tự gửi đơn đi các nơi và được một số cơ quan báo chí đăng tải, mỗi lần như vậy ông Chương đều yêu cầu trả tiền giao dịch. Nhiều lúc không có tiền, ông Chương dọa dẫm nên gia đình phải vay mượn khắp nơi mang đến nhà riêng của ông Chương tại xã Bình Triều để giao tiền cho ông ta.

Anh Trịnh Tấn Phú (con ông Á) bị liệt nửa người, mù 2 mắt có hoàn cảnh thương tâm đã bị ông Chương trục lợi.

Ngoài ra, khi nhận lời, ông Đặng Hoàng Chương đã viết giúp đơn nêu hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Á. Trong đơn có ghi 2 số điện thoại liên lạc (của ông Á và ông Chương) nhưng số điện thoại của ông Á đã bị ông Chương cố tình ghi sai một con số để các nhà hảo tâm không thể liên lạc được. Mặt khác, để tạo lòng tin, ông Chương tìm đến anh Đoàn Ngọc Nghĩa, giáo viên Trường THCS Lê Lợi (xã Bình Phú) nhờ viết, gửi thông tin đến các báo trong và ngoài tỉnh. Những thông tin do anh Nghĩa viết về gia đình ông Á được Báo Sài Gòn Giải phóng cùng một số cơ quan báo chí khác đăng tải…

Tuy nhiên, tại buổi làm việc cùng chúng tôi vào ngày 18-5, vợ chồng ông Đặng Hoàng Chương- Trần Thị Thu đã phủ nhận tất cả, cho rằng đấy là việc làm tốt, vì tình đồng hương, đồng loại… nên ra tay nghĩa hiệp (?). Gia đình ông Trịnh Tấn Á phải cảm ơn rất nhiều nhưng lại tố cáo ngược bị ăn chặn tiền từ thiện là không đúng. Cũng tại buổi làm việc, ông Chương chỉ thừa nhận có nhận 2 lần, với số tiền là 2,4 triệu đồng gọi là bồi dưỡng công sức viết đơn, chi phí đi lại…

Với những chứng cứ được thu thập và qua 2 trường hợp của chị Nguyễn Thị Em, ông Trịnh Tấn Á cho thấy hành vi ăn chặn tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn được ông Đặng Hoàng Chương thực hiện một cách tinh vi. Cụ thể, trong đơn trình bày hoàn cảnh bao giờ cũng ghi số điện thoại của Chương; cố tình không ghi hoặc ghi sai số điện thoại của người cần giúp đỡ… để các nhà hảo tâm phải thông qua Chương mới có thể thực hiện việc giúp đỡ… Đề nghị CAH Thăng Bình cần sớm làm rõ hành vi ăn chặn tiền của Đặng Hoàng Chương để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

M.T